Xe máy tông vào lan can cầu, người đàn ông tử vong tại chỗ

(PLO)- Người đàn ông chạy xe máy trên Quốc lộ 1, khi đến khu vực Cầu Voi thì tông vào lan can, ngã ra đường tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-4, thông tin từ Phòng CSGT tỉnh Long An, tại khu vực Cầu Voi vừa xảy ra vụ tai nạn do một người đàn ông điều khiển xe máy tự té tử vong tại chỗ.

Người đàn ông.jpg
Hiện trường người đàn ông tử vong tại chỗ. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 13-4, P.C.A (31 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM) điều khiển xe máy biển số 62S1-696…lưu thông theo hướng TP. Tân An đi TP.HCM.

Khi đến km 1942 tuyến Quốc lộ 1 hướng lên Cầu Voi 1 (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) thì mất lái, tông thẳng vào lan can cầu, ngã ra đường.

Vụ tai nạn làm người đàn ông tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, Công an huyện Thủ Thừa phối hợp với Phòng CSGT có mặt tại khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.