Xe máy tống 4 lao xuống sông, 2 người tử vong

(PLO)- Nguyên nhân ban đầu được xác định là đường tối, người lái xe lạc tay lái văng xuống sông.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sáng nay, ông Phạm Bá Bốn, Chủ tịch UBND xã Nga Yên, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), xác nhận: Trong đêm 12-8, xe máy chở bốn người lao xuống sông Hưng Long trên địa bàn khiến hai người tử vong.

Lực lượng chức năng được huy động tối đa đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân vụ xe máy chở bốn người lao xuống sông.

Theo ông Bốn, nạn nhân tử vong là Hoàng Thị Hải Yến (14 tuổi, ngụ xã Nga Phú) và một nam thanh niên chưa rõ danh tính nhưng được xác định ở Nam Định. Hai thanh niên khác trọng thương thì một ở xã Nga Thái, một ở Nam Định. 

Hiện tại sau khi tìm vớt được, lực lượng chức năng đã bàn giao hai thi thể cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là đường tối, xe chở quá tải nên người điều khiển không kiểm soát được tay lái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.