Xe máy sinh viên bốc cháy trong bãi giữ xe của trường

(PLO) - Sáng ngày 21-4, các sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Huế đã có một phen khiếp vía khi một chiếc xe máy của sinh viên đang đậu trong nhà xe của trường bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.

Sự việc xảy ra khoảng 9h sáng, khi chiếc xe máy mang nhãn hiệu Atila Elizabet của một bạn sinh viên vừa đậu vào nhà xe của trường thì bốc cháy.

Thấy chiếc xe bốc cháy, bảo vệ nhà xe Trường Đại học Ngoại ngữ Huế đã cùng với các nam sinh viên dùng bình xịt dập tắt.

Sau khi bị dập tắt lửa, chiếc xe bị hư hỏng nặng, khi phần đuôi xe đã bị lửa thêu rụi.

Đây là vụ cháy xe máy thứ 2 xảy ra trên địa bàn TP.Huế trong một tuần qua, khi trước đó ngày 16 – 4, chiếc xe máy Wave mang BKS 75K3 – 8383 của ông Phạm Đình Hòa (1949) trú tại Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế đang đậu trước cổng trường Tiểu học Lê Lợi cũng bốc cháy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.