Xe máy cháy trơ khung trên xa lộ Hà Nội

(PLO)- Phát hiện khói lửa bùng phát từ gầm, người phụ nữ vội vụt xe tháo chạy.
Sáng 23-1, xe máy do 1 phụ nữ (khoảng 50 tuổi) cầm lái, lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ ngã 4 Thủ Đức vào trung tâm thành phố.
Khi đến gần ngã 3 đường Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM) thì chị này  phát hiện khói lửa bùng phát từ gầm xe nên vội vã nhảy khỏi phương tiện tháo chạy thoát thân.

Lực lượng chức năng sở tại huy động bình cứu hỏa để dập lửa nhưng lúc này chiếc xe đã bị cháy trơ khung. Ảnh H. Tâm.

Vài giây sau, lửa bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ chiếc xe khiến những người đi đường hốt hoảng.
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng có mặt, dùng bình chữa cháy mini để dập tắt lửa. Tuy nhiên, chiếc xe máy đã bị cháy rụi, chỉ còn trơ khung.

Cảnh sát sau đó cũng có mặt khám nghiệm, điều tra làm rõ. Ảnh H. Tâm.

Sự việc còn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc. Đến gần trưa cùng ngày, hiện trường mới được xử lý xong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.