Xe máy cháy ngùn ngụt trên xa lộ Hà Nội

(PLO)- Người đàn ông phát hiện xe máy bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên xa lộ Hà Nội nên bỏ xe, hô hoán kêu cứu.
Sáng 26-10, người đàn ông chạy xe tay ga hiệu Attila biển số tỉnh Bến Tre lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng vào trung tâm thành phố. Khi xe vừa đến gần ngã ba với đường Võ Trường Toản (phường An Phú, giáp phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM) thì phát hiện khói lửa bùng phát từ phía dưới xe nên tấp vào lề.

Chiếc xe máy bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên xa lộ Hà Nội. Ảnh: H.TÂM

Sau vài giây lửa bùng phát dữ dội nên người này nhảy ra ngoài, hô hoán kêu cứu. Tuy nhiên, lúc này lửa đã bao trùm phương tiện này.

Lực lượng Cảnh sát PCCC quận 2 sau đó điều động lực lượng đến khống chế hỏa hoạn.
Tại hiện trường, chiếc xe bị cháy rụi, chỉ còn trơ khung sắt; người đàn ông điều khiển phương tiện này cũng rời khỏi hiện trường.
Lực lượng chức năng sau đó đưa phương tiện về trụ sở để phục vụ điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.