Xe máy cày chở 10 người 'đi bão' mừng U-22 Việt Nam bị lật

(PLO)- Thanh niên lái máy cày chở theo 10 người "đi bão" đụng vào ghế đá, bị lật. Sự việc khiến một người chết, ba người bị thương.

Ngày 11-12, Công an huyện An Phú (An Giang) đang làm rõ vụ tai nạn khiến bốn người thương vong trong lúc ra đường ăn mừng bóng đá nam Việt Nam vô địch SEA Games 30.

Người dân hỗ trợ đưa các nạn nhân ra khỏi xe máy cày bị lật. (Ảnh trên Facebook)

Theo thông tin ban đầu, tối 10-12, sau khi U-22 Việt Nam thắng U-22 Indonesia giành huy chương vàng tại SEA Games 30, Nguyễn Văn Tùng (29 tuổi, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú) lấy xe máy cày chở khoảng 10 người “đi bão” trên quốc lộ 91C.

Đến khoảng 22 giờ 30, khi đến khu vực ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, xe máy cày va vào một ghế đá, mất lái và lật. Hậu quả làm một người chết, Tùng và hai người phải nhập viện cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.