Xe khách tông đuôi xe tải làm 1 người chết, 14 người bị thương

(PLO)- Chiếc xe khách tông vào đuôi xe tải đang đậu làm một người chết, 14 người khác bị thương.

Vào khoảng 1 giờ ngày 23-10, xe khách 43B-028.75 do Phạm Văn Công (36 tuổi, ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến Km 857+500 Quốc lộ 1 qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) đã va chạm vào sau xe ôtô tải 37C-166.65 do anh Trần Văn Quyền (38 tuổi, ở TP Vinh, tỉnh Nghê An) điều khiển bị hỏng lốp đang sửa chữa trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Hậu quả vụ tai nạn làm chị Phan Thị L. (ngụ tại phường Hương Sơ, TP Huế) chết tại chỗ; 14 người khác trên xe khách bị thương, trong đó ba người chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, một người vào Đà Nẵng, số còn lại được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc.

Sau vụ tai nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã điều lực lượng, phương tiện đến cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng y tế cũng có mặt để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.