Xe khách lật trên quốc lộ 14 do 1 phụ nữ chạy xe máy băng qua đường

(PLO)- Một phụ nữ chạy xe máy bất ngờ băng qua đường gây ra vụ lật xe khách trên quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Gia Lai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-8, trao đổi với PLO, ông Lý Minh Thái, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, cho biết lãnh đạo sở đã yêu cầu các bệnh viện huy động tối đa lực lượng, bác sĩ tập trung cứu chữa các nạn nhân trong vụ lật xe khách trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn Tao Ko, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Theo ông Thái, trong 18 người bị thương trong vụ lật xe, có bốn người nhập viện cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, 14 người được chuyển đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

lat-xe-khach-tren-quoc-lo-14.jpg
Các nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: LK

Đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai do bị gãy xương bả vai, anh Nguyễn Văn Hiếu (35 tuổi, ngụ huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) vẫn rất bàng hoàng sau vụ tai nạn.

Theo anh Hiếu, khi xe bị lật, có nhiều người bị thương, mắc kẹt trên xe rất hoảng loạn. Sau đó, người dân xung quanh chạy đến, dùng cây cạy cửa, kéo những người bị nạn ra ngoài.

“Xe khách đang chạy thẳng thì bất ngờ có người phụ nữ lái xe máy từ đường nhánh lao ra quốc lộ 14. Quá bất ngờ, tài xế xe khách chỉ kịp đạp thắng gấp, đánh tay lái sang trái khiến xe lộn nhào, rồi lật nghiêng”- anh Hiếu kể.

Chị Rmah H’Lê A (20 tuổi, ngụ phường Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai) kể: “Em đón xe khách này đi từ TP Pleiku để đến Trường Đại học Tây Nguyên ở Đắk Lắk. Em đang ngủ thì xe bị lật. Em tỉnh lại thì nghe thấy nhiều người trong xe la khóc, rất hoảng loạn. Em may mắn chỉ bị xây xước nhẹ”.

Theo ông Nguyễn Minh Tứ, Phó chủ tịch UBND huyện Chư Pưh, bước đầu các cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ tai nạn là xe khách tránh xe máy bất ngờ băng qua đường.

Kết quả trích xuất camera an ninh của nhà người dân ven đường cho thấy một phụ nữ lái xe máy từ đường nhánh ra quốc lộ 14 rồi băng qua đường. Lúc này, xe khách vừa chạy đến, thắng gấp khiến xe khách quay đầu rồi lật nghiêng.

Trong lúc đánh lái, phần đuôi xe khách va chạm với xe máy khiến làm người phụ nữ bất tỉnh tại chỗ.

Người phụ trên là bà Ra Lan HYet (41 tuổi, ngụ thôn Tao Ko, xã la Rong), hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với chẩn đoán chấn thương sọ não, gãy đa xương.

Tai-nan-giao-thong-chu-puh-2.jpg
Xe khách bị lật nghiêng trên quốc lộ 14. Ảnh: HV.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Chư Pưh, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân bị thương.

Như PLO thông tin, khoảng 13 giờ 45 ngày 17-8, xe khách 47B-019.05 của nhà xe Vân Trinh đang lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Gia Lai đi tỉnh Đắk Lắk. Khi đến đoạn qua thôn Tao Ko, xã Ia Rong thì va chạm với mô tô 68M2-8751, làm xe khách bị lật. Vụ tai nạn làm 18 người bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.