Xe khách lao xuống hố, 10 người bị thương

(PLO)- Lúc 2g sáng 7-2-2013, xe khách loại 16 chỗ ngồi biển kiểm soát 95B-00143 lưu hành từ TP.HCM đi Bình Định trên quốc lộ 1, khi đến đoạn qua thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp, huyện Tuy An (Phú Yên) đã lao xuống hố bên phải đường.

Vụ tai nạn làm 10 người bị thương phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, trong đó có nhiều người bị thương rất nặng.

Xe khách lao xuống hố, 10 người bị thương ảnh 1

Chiếc xe khách đâm vào đống đá sau khi lao xuống hố bên vệ đường. Ảnh: TẤN LỘC

Vợ chồng ông Đặng Văn Tùng (48 tuổi, ngụ thôn Xuân Quyên, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định) làm thuê ở TP.HCM đang trên đường về quê ăn tết với con cái thì bị nạn. Ông Tùng thất thần kể: “Hầu hết hành khách đang ngủ thì nghe bất ngờ nghe một ầm khủng khiếp. Khi tôi tỉnh hồn, tìm cách bò ra khỏi xe thì thấy mọi người la khóc, hoảng loạn, máu me đầy mình. Nhiều người ngất tại chỗ. Một lát sau có một chiếc xe cảnh sát giao thông đi tuần tra đã tìm cách đưa những người bị thương ra khỏi xe rồi đưa đi cấp cứu. Vợ tôi cũng bị thương nặng, mất mấy ngón chân, giờ còn đang cấp cứu ở bệnh viện”.

Theo một số hành khách, khi xảy ra tai nạn, trên chiếc xe có 16 hành khách, hầu hết quê ở Bình Định, làm thuê ở TP.HCM, do không mua được vé xe nên đón chiếc xe dù trên để về quê ăn tết cùng gia đình. Người điều khiển chiếc xe khách trên là Hà Anh Thi (42 tuổi, ngụ thôn Kiều Quyên, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, Bình Định).

Tại hiện trường, đầu chiếc xe khách vỡ nát do sau khi lao xuống hố đã đâm vào một bờ tường bằng đá. Chiếc xe nằm sát trước một ngôi nhà và một số cửa hàng tạp hóa. Hành lý của hành khách văng tung tóe khắp nơi. Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Bình, Phó phòng CSGT Công an Phú Yên, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế ngủ gục.

Danh sách 10 nạn nhân bị thương
1. Nguyễn Hà Thu Phương (3 tuổi, ngụ xã Cát Tân, huyên Phù Cát, Bình Định)
2. Nguyễn Thị Hương (45 tuổi, ngụ xã Cát Tường, huyện Phù Cát)
3. Đặng Thị Thuận (48 tuổi, ngụ xã Cát Tường)
4. Hà Thị Miếu (23 tuổi, ngụ xã Cát Tân)
5. Hà Thị Mỹ Dung (27 tuổi, ngụ xã Cát Tân)
6. Nguyễn Thị Ánh (47 tuổi, ngụ xã Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, Bình Định)
7. Hà Anh Thi (42 tuổi, tài xế, ngụ xã Cát Tân)
8. Đỗ Thị Lệ (56 tuổi, ngụ xã Cát Tân)
9. Đỗ Thị Đệ (56 tuổi, ngụ xã Cát Tân)
10. Hà Thị Thu (21 tuổi, ngụ xã Cát Tân)

Xe khách lao xuống hố, 10 người bị thương ảnh 2

Đầu chiếc xe khách bị hư hỏng nặng. Ảnh: TẤN LỘC

Xe khách lao xuống hố, 10 người bị thương ảnh 3

Lực lượng CSGT Phú Yên giải phóng hiện trường chiếc xe lao xuống hố. Ảnh: TẤN LỘC

Xe khách lao xuống hố, 10 người bị thương ảnh 4

Xe khách lao xuống hố, 10 người bị thương ảnh 5

Xe khách lao xuống hố, 10 người bị thương ảnh 6

Chiếc xe khách lao sát vào các ngôi nhà ven đường. Ảnh: TẤN LỘC

Xe khách lao xuống hố, 10 người bị thương ảnh 7

Hành khách Nguyễn Thị Hương bị gãy đốt sống đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Xe khách lao xuống hố, 10 người bị thương ảnh 8

Hành khách Nguyễn Thị Ánh bị gãy năm xương sườn do vụ tai nạn. Ảnh: TẤN LỘC

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.