Xe khách chở 64 kg quả thuốc phiện để ngâm rượu...Tết

(PLO)- Khoảng 64 kg quả thuốc phiện ngụy trang bằng các loại lá cây dại và các cây phong lan trong bốn thùng giấy để trên xe khách giường nằm.

Ngày 11- 11, Công huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc xe khách giường nằm 15B-007.67 chở 64 kg quả thuốc phiện tươi. 

Tang vật bốn thùng quả thuốc phiên còn tươi thu giữ trên xe khách giường nằm.

Trước đó, đêm 10-1, tại khu vực Bến xe thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn), tổ công tác Công an huyện Hương Sơn kiểm tra chiếc ô tô khách trên, phát hiện bốn thùng giấy đựng khoảng 64 kg quả thuốc phiện tươi được ngụy trang bằng các loại lá cây dại và các cây phong lan.

Số quả cây thuốc phiện trên được ngụy trang đưa ra phía Bắc để bán cho khách hàng mua ngâm rượu Tết sắp tới thì bị phát hiện, tịch thu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.