Xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ 1

(PLO)- Clip thể hiện trên đoạn đường lắp dải phân cách cứng, xe khách chạy ngược chiều ở làn đường trong cùng với tốc độ cao làm nhiều người rùng mình.

Ngày 6-3, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An, Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa xử nghiêm xe khách đi ngược chiều trên quốc lộ 1.

Theo đó, Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo lực lượng CSGT kiểm tra, xác minh đối tượng, chủ phương tiện vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời đề nghị Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa xác minh đơn vị quản lý xe khách trên, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiến hành kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình trên tất cả ô tô của đơn vị, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook phản ánh ô tô khách giường nằm biển số 36B-007.38 ngang nhiên chạy ngược chiều trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Nghệ An vào sáng 2-3, gây bức xúc trong dư luận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.