Xe khách cán chết người phụ nữ ở vòng xoay Điện Biên Phủ

(PLO)- Chiếc xe khách tông trúng người phụ nữ bán vé số đang băng qua đường, cán nạn nhân tử vong.

Chiều ngày 13-4, chiếc xe khách biển số 60B-035.98 chạy trên đường Điện Biên Phủ hướng ngã tư Hàng Xanh đi đường Đinh Tiên Hoàng.

Vụ tai nạn xảy ra ở vòng xoay Điện Biên Phủ (quận 1) khiến người phụ nữ bán vé số tử vong. Ảnh HT.

Khi tới vòng xoay Điện Biên Phủ (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM), tài xế cho xe ôm cua rẽ trái theo vòng xoay thì tông trúng người phụ nữ bán vé số đang đi bộ băng qua đường.

Va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường bị bánh xe khách cán chết tại chỗ.

Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng. Ảnh HT.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm sau đuôi xe khách, cách nhau chừng 5 mét. Giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng. Tài xế sau đó đã đến công an sở tại trình báo.

Ban đầu danh tính nạn nhân xấu số được xác định là bà Nguyễn Thị Ngọc Sương (59 tuổi, quê Đồng Tháp).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.