Xe khách bốc cháy trên đường tránh Huế

(PLO)- Chiếc xe khách bất ngờ bốc cháy, 16 hành khách kịp thời thoát nạn.

Vào khoảng 14 giờ 30 ngày 8-7, tại Km29 tuyến đường tránh Huế (Thừa Thiên - Huế) một chiếc xe khách đã bất ngờ bốc lửa cháy dữ dội khiến nhiều hành khách hoảng loạn.

Lực lượng chức năng tiếp cạnh khống chế đám cháy. Ảnh: B.TRÂM

Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe khách 51B-24506 do tài xế Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi, trú huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc – Nam, trên xe có 16 hành khách.

Khi đến đường tránh Huế đoạn qua phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy) thì tài xế phát hiện dưới khoang xe phát lửa bốc cháy nên chủ động tấp xe vào lề đường, mở cửa cho hành khách thoát nạn.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng, khiến chiếc xe khách cháy trơ khung. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động xe PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác dập lửa, phân luồng giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.