Xe khách bốc cháy dữ dội, nhiều hành khách tháo chạy

(PLO)-  Chỉ sau ít phút, ngọn lửa đã bao trùm lên toàn bộ chiếc xe, nhiều hành khách trên xe hoảng loạn chạy thoát thân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-6, chiếc xe khách giường nằm tuyến Thanh Sơn (Phú Thọ) - Hải Phòng chạy trên đại lộ Thăng Long theo hướng Hòa Lạc - Hà Nội, khi tới khu vực cầu vượt An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội thì bốc cháy dữ dội ở phần đuôi xe.

Hành khách trên xe kịp bỏ chạy, chỉ ít phút sau ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ chiếc xe ô tô.

Vụ cháy xe không gây thiệt hại về người. Ảnh CTV

Vụ cháy xe không gây thiệt hại về người. Ảnh CTV

Đại diện Đội CSGT số 11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC bảo vệ hiện trường, dập tắt đám cháy.

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Hoài Đức, vụ cháy xe không có thương vong.

Lúc 15 giờ 30, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.