Xe khách 29 chỗ va chạm với xe tải, tài xế bị gãy chân

(PLO)- Sau cú tông trực diện với xe tải, chiếc ô tô khách 29 chỗ bị nát phần đầu, tài xế gãy chân, một số hành khách bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 27-12, tại Km 47 quốc lộ 2 thuộc địa bàn xã Yên Phú, Hàm Yên, Tuyên Quang.

Xe khách 29 chỗ va chạm với xe tải, tài xế bị gãy chân ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: FB

Trao đổi với PV, CSGT huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) xác nhận lúc 7 giờ 20 cùng ngày, ô tô tải do Đậu Thanh Minh (trú huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) điều khiển đi theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang đã va chạm với ô tô khách do Lưu Văn Mười (huyện Bắc Quang, Hà Giang) điều khiển đi theo hướng ngược lại.
Va chạm khiến anh Mười bị gãy chân và một số hành khách bị thương nhẹ, hai xe bị hư hỏng.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng huyện Hàm Yên đã có mặt đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.