Xế hộp bốc cháy dữ dội trong đêm

(PLO)- Ô tô bị cháy là loại xe đời cũ được sử dụng nhiều năm.

Sự việc xảy ra gần 23 giờ đêm qua (2-7) trên tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, ô tô bốn chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Cụ thể, theo các nhân chứng vào thời điểm này trên tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng Thanh Trì - Hà Nội, đoạn qua Km 83 thuộc địa phận huyện Thanh Trì (Hà Nội), ô tô do một người đàn ông điều khiển bất ngờ bốc cháy dữ dội, lửa nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe, chỉ còn trơ khung. Thời điểm chiếc xe bị cháy, tài xế may mắn thoát được ra ngoài an toàn.

Hiện trường sự việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại để phân luồng giao thông, đồng thời làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo Thượng tá Trần Văn Thu, Đội trưởng Đội tuần tra số 7, Cục CSGT (Bộ Công an) phụ trách tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, ô tô bị cháy là loại xe đời cũ được sử dụng nhiều năm.

Ngay sau đó chiếc xe được đưa về bãi tập kết nhưng hiện không thấy chủ xe đến nhận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.