Xe Honda đột nhiên bốc cháy

(PLO) – Khoảng 14 giờ 25 phút chiều 20-7, tại phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), khi nhân viên một tiệm dán xe đang thực hiện các công đoạn dán lại xe Honda cho ông Nguyễn Tấn Đức thì bất ngờ chiếc xe này bốc cháy dữ dội.

Khi xe phát cháy, người dân và chủ tiệm dán xe sử dụng bình chữa chay tại chỗ để dập lửa và phải 10 phút sau mới dập tắt hoàn toàn. Chiếc xe sau khi được dập tắt chỉ còn trơ phần khung sườn bằng sắt, còn dàn nhựa cũng như yên xe bị lửa thiêu rụi.

Xe honda bị cháy

Theo lời ông Đức, chiếc xe honda nói trên là xe cũ đã qua sử dụng và ông mua về cách nay 2 ngày. Do xe quá cũ nên chiều 20-7 ông Đức mang ra tiệm dán xe để nhờ thợ dán lại cho mới và khi dán đến chỗ gần bình xăng thì xe phát cháy khiến mọi người hoảng hốt bỏ chạy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.