Xe hơi mất lái, lao vào quán cơm tông 3 người đi cấp cứu

(PLO) - Vụ tai nạn hy hữu xảy ra lúc 11 giờ 30 phút hôm nay (26-5), khi xe ô tô con đang chạy trên đường Tôn Thất Tùng (TP Vinh, Nghệ An) bất ngờ leo lên vỉ hè, đâm vào quán cơm khiến 3 người bị thương phải đi cấp cứu.

Vào thời điểm nêu trên, xe ô tô con biển số 37A – 050.51 do anh Nguyễn Văn Kiên (trú phường Hưng Bình, TP Vinh) điều khiển đang chạy trên đường Tôn Thất Tùng. Bất ngờ, xe bị mất lái, tông thẳng vào một chiếc xe chạy ngược chiều. Chưa dừng lại ở đó, chiếc ô tô còn tiếp tục leo lên vỉa hè, lao thẳng vào quán cơm Lê Thị Hạnh (ở số nhà 48, đường Tân Thất Tùng.

Hiện trường vụ tai nạn xe ô tô 37A – 050.51 lao vào quán cơm nhà dân. Ảnh: CL

Nhiều người đang ăn cơm tại quán trên hoảng sợ bỏ chạy toán loạn. Trong đó có 2 người không chạy kịp nên bị xe tông bị thương, phải đưa đi cấp cứu. Người trong xe hơi ở ghế sau cũng bị thương nhẹ Tại hiện trường, bàn, ghế, máy xay nước mía, hàng hóa bị hư hỏng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.