Xe hơi chở bí thư, chủ tịch xã đâm cột điện, chổng bánh lên trời

Tai nạn xảy ra vào chiều tối 13-11, trên đường ĐT741, đoạn qua huyện Đồng Phú, Bình Phước, rất may không có thương vong về người.

Tin ban đầu, khoảng 17 giờ 20 chiều 13-11, ông Vũ Văn Lành (43 tuổi) - Chủ tịch xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú lái ôtô chở  ông Nguyễn Hữu Duy - Bí thư xã từ trụ sở về nhà, lưu thông trên đường ĐT741, theo hướng TX Đồng Xoài - TP.HCM.

 Xe hơi chở bí thư, chủ tịch xã đâm cột điện, chổng bánh lên trời ảnh 1

Chiếc xe chở bí thư, chủ tịch xã gặp nạn. Ảnh: C.Bắc - Vnexpress.net

Đến đoạn qua KCN Bắc Đồng Phú, bất ngờ một chiếc xe hơi 4 chỗ ngồi vượt lên va chạm với xe của ông Lành dẫn đến mất lái, lao vào lề đường lật ngửa rồi đâm trúng cột điện mới dừng lại.

Rất may cả hai ông Lành và Duy đều không bị thương nặng. Sau khi vụ việc xảy ra, tài xế xe hơi liên quan điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc được CA địa phương làm rõ.

Theo Mai Uyên (CAO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.