Xe giường nằm tông xe tải, 6 người thương vong

Khoảng 2h ngày 23/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 5 người bị thương đã xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận thôn Cà Đú, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận).
Vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô giường nằm BKS 77B-00788 do lái xe tên Nguyễn Chu Thanh (46 tuổi) điều khiển, chạy theo hướng Nam - Bắc và xe tải mang BKS 77C-04282 do lái xe tên Nguyễn Tấn Hường (23 tuổi) cùng ở tỉnh Bình Định điều khiển chạy chiều ngược lại.

Khi đến đoạn đường trên, hai xe này đã đâm thẳng vào nhau. Vụ va chạm đã làm phụ xe giường nằm 77B-00788 (chưa rõ danh tính) tử vong tại chỗ. Cả hai lái xe đều bị trọng thương, 3 hành khách đi trên xe giường nằm bị thương nhẹ đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu.

Các ngành chức năng của tỉnh Ninh Thuận đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công Thử (Baotintuc.vn)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.