Xe giường nằm chạy vào TP.HCM bị cháy rụi dọc đường

(PLO)- Chiếc xe khách giường nằm chở khoảng 10 người đang trên đường vào TP.HCM thì bị bốc lửa, cháy dữ dội.

Vụ cháy xe khách xảy ra vào sáng 16-9, trên quốc lộ 1A tránh thị xã Kỳ Anh (thuộc địa phận phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khiến nhiều người hốt hoảng.

Hiện trường chiếc xe khách bị cháy rụi. Ảnh: A.ĐỨC

Theo đó, xe khách 37B-022.43 chạy tuyến Nghệ An - TP.HCM do Phạm Hồng Hiệp (42 tuổi, trú tại TP Vinh, Nghệ An) lái, đang chạy thì khói lửa bốc lên từ sau xe. Tài xế vội dừng xe lại và mở cửa để hành khách thoát nạn.

Được biết thời điểm xe bốc cháy trên xe có sáu hành khách và bốn người của nhà xe.

Cảnh sát PCCC, CSGT, Công an thị xã Kỳ Anh có mặt tại hiện trường, dập lửa. Tuy nhiên, do lửa bốc lên quá nhanh công tác chữa cháy gặp khó khăn. Chiếc ô tô sau đó chỉ còn bộ khung sắt.

Nguyên nhân vụ cháy xe đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.