Xe giường nằm bốc cháy trên đèo Lò Xo

(PLO)- Sáng 8-2, thêm một xe khách bốc cháy trên đèo Lò Xo (Phước Sơn, Quảng Nam) khiến nhiều hành khách hốt hoảng. 

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Trần Văn Thắng, Đội trưởng Đội CSGT số 2, cho biết Công an huyện Phước Sơn đang điều tra vụ cháy một xe khách 45 chỗ bị cháy trên đoạn đường đèo Lò Xo qua xã Phước Mỹ (huyện Phước Sơn).

Theo thông tin ban đầu, koảng 6 giờ cùng ngày, chiếc xe trên chạy hướng Kon Tum - Đà Nẵng, khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ bốc cháy. Hành khách nhanh chóng rời khỏi xe. 

Hiện trường xe khách cháy. Ảnh CTV

Nhận được thông tin trình báo, Đội CSGT số 2 nhanh chóng tiếp cận hiện trường. 

Trước đó, sáng 3-2, một xe khách giường nằm của nhà xe Tây Nguyên lưu thông theo hướng từ Gia Lai đi Quảng Bình, khi đến địa phận trên cũng bốc cháy. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.