Xe đưa rước công nhân tông người rồi bỏ trốn

(PLO)- Tài xế lái xe khách đưa rước công nhân của một công ty chạy xe tông trúng người đàn ông bất tỉnh rồi lái xe bỏ trốn.
Chiều tối 2-3, anh Trần Hoàng A. (29 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển xe máy biển số TP.HCM lưu thông trên Tỉnh lộ 10 hướng từ TP.HCM về Long An.

Chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy. 

Khi đến trước số 1358 Tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân, TP.HCM) thì bị một xe khách chạy cùng chiều tông trúng làm nạn nhân ngã xuống đường, bị thương nặng.
Tuy nhiên tài xế không dừng lại để giải quyết mà lái xe rời khỏi hiện trường. Những người đi đường đã cố gắng giúp đỡ nạn nhân và báo lực lượng chức năng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người bị thương.

Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc.

Ban đầu xác định chiếc xe khách 51B-179.01 gây tai nạn là xe đưa rước công nhân của một công ty do tài xế Ngô Văn Đến (34 tuổi, ở quận 9) điều khiển. Công an đang làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.