Xe đầu kéo lật trên Quốc lộ, thùng container lăn vào tường nhà dân

(PLO)- Khi lật xe, thùng Container rơi xuống làm sập một khoảng tường nhà dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sáng 14-6, Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đang làm rõ vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên Quốc lộ 1.

Thùng Container rơi xuống làm hư hỏng nhà dân. Ảnh: TTVHTT Phú Lộc

Thùng Container rơi xuống làm hư hỏng nhà dân. Ảnh: TTVHTT Phú Lộc

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, xe đầu kéo 51D 384.35 chạy trên QL1 theo hướng Nam - Bắc, khi đến dốc Mũi Né, thị trấn Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) thì không may bị lật.

Tại hiện trường, phần đầu xe nằm bên đường, phần thùng Container đã đập vào nhà của người dân làm một góc bức tường bị sập. Vụ tai nạn không có ảnh hưởng về người.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Trạm Phú Lộc đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc. Hiện chủ xe đang tiến hành các giải pháp để đưa thùng Container ra khỏi hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.