Xe đầu kéo bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(PLO)- Chiếc xe đầu kéo đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 24-12, xe đầu kéo biển số 50H-541.20 đi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai), khi đến cầu Long Thành (đoạn qua huyện Long Thành, Đồng Nai) thì tài xế phát hiện khói đen bốc lên từ khu vực đầu xe, liền cho xe tấp vào làn dừng khẩn cấp và báo cho lực lượng chức năng.

đường cao tốc 1.jpg
Chiếc xe đầu kéo bốc cháy dữ dội. Ảnh: AX.

Nhận tin báo, cảnh sát chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế.

đường cao tốc 2.jpg
Chiếc xe đầu kéo bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: CTV.

Dù không có thiệt hại về người nhưng chiếc xe đầu kéo đã bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy xe đầu kéo đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.