Xe của Phó bí thư huyện lao xuống vực sâu

(PLO)-Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 3-2, tại km 21+100 Quốc lộ 4D thuộc xã Lản Nhì Thàng,  huyện Phong Thổ (Lai Châu), chiếc xe của Phó bí thư huyện Phong Thổ đã lao xuống vực sâu gần 100 mét, nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau đó.

Cụ thể, vào 8 giờ sáng ngày 3-2, chiếc xe ô tô bốn chỗ mang biển kiểm soát 30U – 9140  chạy hướng từ thành phố Lai Châu đi huyện Phong Thổ. Chiếc xe do ông Đặng Văn Châu, Phó bí thư huyện Phong Thổ điều khiển.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn (ảnh: TNMT) 

Khi đến địa điểm trên, chiếc xe này đã bất ngờ mất lái và lao xuống vưc sâu gần 100 mét. Sau vụ việc, chiếc xe đã bị biến dang hoàn toàn, ông Châu bị thương, bò lên được măt đường và được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Xác nhận vụ việc trên, Trung tá Ngô Đức Hiền, Đội trưởng đội CSGT huyện Phong Thổ cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn do đường trơn trượt khi có mưa và thời tiết sương mù làm hạn chế tầm nhìn quan sát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.