Xe container lao vào nhà dân, hai người chết, ba người bị thương

(PLO)- Trưa 10-12, Công an huyện Trảng Bàng, Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Văn Linh (27 tuổi, ngụ huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) để điều tra hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông. 

Trước đó, 5 giờ sáng cùng ngày, tài xế Linh lái xe container chạy trên quốc lộ 22 đến gần cầu Trảng Chừa (hướng TP.HCM đi Gò Dầu - Tây Ninh) thì bất ngờ tông vào dải chắn thép an toàn giữa quốc lộ 22. 

Tiếp đó, xe này tiếp tục lao vào nhà ông Đặng Thái Bằng (49 tuổi, ngụ ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) khiến ông Bằng và một người thợ hồ chết tại chỗ, ba người thợ hồ đang ngủ cũng bị thương.

Vụ tai nạn khiến cho giao thông trên tuyến quốc lộ 22 bị ùn tắc cục bộ cả buổi sáng. 

Xe container do tài xế Nguyễn Văn Linh điều khiển lật nhào vào nhà dân làm hai người tử vong. Ảnh: KỲ TÂY

 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.