Xe container lao từ cầu xuống suối

(PLO)- Vụ tai nạn xảy ra sau khi container va chạm trực diện với xe khách.

Trưa 15-5, lực lượng chức năng ở Thừa Thiên- Huế vẫn đang tiến hành giải cứu xe đầu kéo 86C- 028.00 kéo theo rơmoóc số 86R- 002.62 bị rơi xuống khe nước sau khi va chạm mạnh với xe khách.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, xe đầu kéo này khi đến đoạn ngã tư phía Nam cầu Máng (địa phận thị xã Hương Trà) thì va chạm với ô tô khách 51B- 205.31 do Phan Ngọc Tư (SN 1974, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển ngược chiều.

Cú tông rất mạnh khiến xe đầu kéo lao qua thành cầu rơi xuống con suối bên dưới, ô tô khách cũng hư hỏng nặng. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và Công an thị xã Hương Trà đã có mặt và điều 3 xe cẩu đến để giải cứu xe đầu kéo. Đồng thời, tiến hành phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.