Xe container 'dìu' ô tô khách mất thắng trên đèo Lò Xo

(PLO)- Khi xe khách chở 30 người mất thắng đâm vào đuôi xe, tài xế Phan Ngọc Đắc bình tĩnh dìu xe khách dừng an toàn, tránh được một vụ tai nạn thương tâm. 

UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản yêu cầu Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh khẩn trương nắm bắt tình hình, kịp thời biểu dương, khen thưởng tài xế container đã xử lý bình tĩnh, giúp 30 người trên xe khách an toàn trong vụ tai nạn trên đèo Lò Xo.

          Tài xế Đắc đang kể lại thời điểm sự việc xảy ra.

“Khoảng 2 giờ sáng 23-2, xe tôi đổ đèo rất chậm thì thình lình nghe một tiếng động rất lớn kèm theo một lực tác động vào xe. Nhìn vào gương chiếu hậu đã thấy chiếc xe khách dính chặt vào đuôi xe tôi” -  tài xế Phan Ngọc Đắc (trú phường Trường Chinh, TP Kon Tum) kể.

Theo anh Đắc, biết là xe khách đang gặp sự cố, anh đã bình tĩnh kéo thắng từ từ để hãm xe lại. Tuy nhiên, phải mất khoảng 60 m xe mới dừng hẳn, ngay phía trước là một chiếc container khác bị lật nghiêng đang nằm bên vệ đường.

CSGT sau khi có mặt tại hiện trường đã cùng các hành khách đưa tài xế xe khách đang mắc kẹt trong cabin ra ngoài. 

“Khi dừng được xe khách lại, rất nhiều hành khách tới cảm ơn tôi. Tuy nhiên, đây là một việc làm bình thường, theo phản xạ. Tôi không dám nhận công vì bất kỳ tài xế nào cũng làm như tôi" - anh Đắc nói.

Còn tài xế Nguyên Thành Đô, lái xe khách bị nạn, cho hay lúc đó thời tiết xấu, sự việc diễn ra nhanh và anh đã đâm ô tô vào đuôi xe container, may mắn được xe của tài xế Đắc dìu xuống. “Hành khách không có ai bị thương, còn tôi chỉ bị thương nhẹ. Nếu không có xe container, không biết hậu quả sẽ như thế nào” - anh Đô nói.

Hiện tại xe container và xe khách đang được sửa chữa. Sau vụ tai nạn tài xế Đô có gọi điện thoại cảm ơn và bồi thường chi phí sửa xe cho anh Đắc, tuy nhiên anh Đắc đã từ chối. 

Đèo Lò Xo nổi tiếng là nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn.

Trước đó, vào ngày 23-2, chiếc xe khách 81B-007.05 do tài xế Nguyễn Thành Đô điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đà Nẵng - Kon Tum. Khi xe đang đổ đèo Lò Xo trong mưa phùn thì bị mất thắng.

Trong lúc xe đang lao đi không phanh, tài xế Đô phát hiện chiếc container 82C-022.15 kéo theo rơmoóc 82R-001.01 chạy phía trước. Tài xế Đô đã cho xe mình đâm vào đuôi xe container. Sau khi đâm, đầu xe khách bị biến dạng nhưng được container dìu và dừng lại an toàn. Sau vụ tai nạn, 30 hành khách được bố trí lên xe khách tiếp tục hành trình.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.