Xe container đi trong làn xe máy gây tai nạn, 1 người tử vong

(PLO)- Anh T. chạy xe máy tông vào đuôi xe container chạy trong làn đường giành cho xe hai bánh.
Đến sáng 1-9, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang thụ lý làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và container làm một người tử vong tại chỗ.

Xe container đi trong làn xe máy gây tai nạn, 1 người tử vong ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ. Ảnh: CM

Cụ thể, đêm 31-8, anh Trần Trung T. (39 tuổi, quê Thái Bình) chạy xe máy 54T3-9434 lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng từ ngã tư Thủ Đức đi quận 2.
 Khi gần tới ngã tư MK, anh T. đã tông vào đuôi xe container 51C-110.89 đang chạy cùng chiều trong làn xe máy.
Vụ việc khiến anh T. cùng xe máy té ngã và tử vong tại chỗ. 
Theo quan sát, đoạn đường xảy ra vụ việc có biển cấm tất cả các loại xe tải lưu thông.
Trước đó, ngày 15-8, cũng tại đoạn đường này, một container chạy vào làn xe máy đã tông tử vong một người đàn ông 24 tuổi điều khiển xe máy. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.