Xe container đang đậu thì bốc cháy tại TP Thủ Đức

(PLO)- Một chiếc container đang đậu trên đường thì phần đầu xe bất ngờ cháy nghi ngút, nguyên nhân có thể do chập điện.

Đến đêm 24-6, hiện trường vụ việc xe container đang đậu trên đường thì bị cháy đã được xử lý xong và đang được các bên liên quan làm rõ nguyên nhân.

Lực lượng cảnh sát PCCC có mặt dập tắt ngọn lửa kịp thời.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30, xe container BKS TP.HCM đang đậu ở nhánh rẽ từ xa lộ Hà Nội lên cầu vượt Trạm 2 (TP Thủ Đức) thì phần đầu xe bị bốc cháy.

Phát hiện vụ việc, tài xế và người dân nhanh chóng thực hiện các biện pháp chữa cháy tại chỗ. Tuy nhiên, do xe có nhiều dầu, nhớt nên ngọn lửa lan nhanh sang phần cabin. 

Ngọn lửa chỉ được dập tắt khi lực lượng Cảnh sát PCCC TP Thủ Đức điều xe nước và các cán bộ đến hiện trường, dập lửa, cứu kịp thời một phần cabin. 

Tại hiện trường, phần lốc máy và bên trong cabin đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu rất có thể do chập điện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.