Xe container cháy rụi đầu khi đổ đèo

Khoảng 22h30 ngày 26/6, chiếc xe container mang BKS 43R-0931 đang đổ đèo Mang Yang, tỉnh Gia Lai thì bỗng dưng bốc cháy, khiến tài xế xe bị bỏng.
Chiếc xe trên do tài xế Phạm An (51 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển theo hướng Gia Lai - Đà Nẵng đi trên QL19. Khi xe đang đổ đèo Cổng trời Mang Yang (đầu huyện Đăk Pơ, Gia Lai) thì bỗng dưng xe bốc cháy.

Xe container cháy rụi đầu khi đổ đèo ảnh 1

Chiếc xe đang đổ đèo bỗng dưng bốc cháy

Sự việc xảy ra cả chục tiếng đồng hồ, nhưng tài xế xe dù bị thương nhưng vẫn ngồi gần hiện trường để giữ xe chứ không đi chữa trị vết thương. Ông An cho biết, khi ông đang bắt đầu đổ đèo thì xe bị vỡ ống hơi khiến thắng bị bó, rồi bỗng dưng bốc cháy. Khi ngọn lửa bén vào phần ca bin, ông An liền lái xe tấp vào vách núi và vội vàng nhảy xuống xe.

Hậu quả, ông An bị bỏng ở cánh tay trái, còn chiếc xe bị cháy rụi phần đầu xe. Rất may khi sự việc xảy ra trên đoạn đường này không có xe tham gia giao thông, xung quanh không có nhà dân nên không ai bị ảnh hưởng gì.

Theo Thiên Thư (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.