Xe container bốc cháy khi đang chạy trên quốc lộ

(PLO)- Xe đang lưu thông trên đường thì tài xế phát hiện lửa bốc cháy ở cabin nên tấp xe vào lề, mở cửa hô hoán.
 (Clip: Hiện trường vụ cháy)

Khoảng 16 giờ 30 ngày 12-4 trên quốc lộ 1 thuộc xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã xảy ra vụ cháy xe đầu kéo container gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe đầu kéo nói trên chạy theo hướng Phan Thiết-TP.HCM. Khi xe đang lưu thông thì tài xế phát hiện đầu cabin xe bốc lửa nên tấp xe vào lề đường, mở cửa hô hoán.

Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Thuận đã điều xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường, khống chế vụ cháy nên chiếc xe chỉ cháy rụi cabin còn hàng hóa trong container không bị thiệt hại. Công an huyện Hàm Thuận Nam đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.