Xe chở đất lật trong hầm Thủ Thiêm

(PLO)- Chiếc xe tải đang lưu thông qua hầm Thủ Thiêm thì lật ngang đổ toàn bộ đất ra hầm khiến giao thông bị phong tỏa nhiều giờ.
Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 50 phút sáng 12-4, xe tải biển số TP.HCM do nam tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển lưu thông qua hầm Thủ Thiêm theo hướng từ quận 1 sang quận 2.

Xe tải chở đất lật trong hầm Thủ Thiêm vào sáng sớm 12-4 khiến đường bị phong tỏa.

Khi đến giữa hầm (thuộc phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), xe bất ngờ chao đảo, lật ngang nằm chắn ngang toàn bộ làn đường ô tô, toàn bộ đất trên thùng xe tràn ra ngoài.
Tài xế đạp cửa thoát ra ngoài.

Đường từ quận 1 sang quận 2 bị phong tỏa để phục vụ xử lý hiện trường.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại phối hợp cùng Ban quản lý hầm Thủ Thiêm phong tỏa làn ô tô để phục vụ công tác xử lý hiện trường.

Tất cả ô tô đi vào hầm theo hướng xe tải gặp nạn buộc phải quay đầu chọn lộ trình khác.
Đến hơn 7 giờ sáng, hiện trường vẫn đang được xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.