Xe cẩu ngã nhào, đập nát nhà dân

(PLO)- Khi cần cẩu xe vừa vươn lên cao để dựng cột điện thì phần trụ xe bất ngờ bị lún khiến xe cẩu ngã ngang, đập trúng vào nhà dân.

Ngày 13-7, trên tuyến QL54 đoạn qua địa bàn ấp Đông Hưng 3, xã Đông Thành, Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long một chiếc xe cẩu bất ngờ bị lật khiến nhà dân hư hỏng nặng.

Ngôi nhà bê tông kiên cố bị chiếc cần cẩu chẻ đôi

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, chiếc xe cẩu 64LA – 0066 của một công ty xây lắp điện ở TP. Cần Thơ, thi công dựng cột điện trung thế.

Khi cần cẩu xe vừa vươn lên cao để dựng cột điện thì phần trụ xe bất ngờ bị lún khiến xe cẩu ngã bị lật ngang. Lúc này chiếc cần cẩu cũng lật theo và đập trúng vào nhà ông Lê văn Bé làm sập nhà, may mắn không thiệt hại về người.

Trụ xe bị lún khiến xe cẩu lật ngang

Theo ghi nhận tại hiện trường, ngôi nhà bị cần cẩu chẻ đôi, bê tông, cửa sắt đổ vỡ vụn. Sau tai nạn, đơn vị thi công lắp đặt biển báo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.