Xe cảnh sát trật tự chở cây cảnh, tuýt còi phóng bạt mạng

(PLO)- Chiếc xe biển số xanh, hai bên hông dán dòng chữ “Cảnh sát trật tự” chở các chậu mai cảnh liên tục tuýt còi, chạy tốc độ cao bị người dân quay lại clip vì phản cảm.

 Xe CSTT chở cây cảnh sau thùng chạy tốc độ cao bị người dân quay clip.

Chiều 1-2, Trung tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, tổng hợp - người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận xe biển số 47C-2705 dùng để chở hoa cảnh, chạy với tốc độ cao bị người dân quay clip thuộc quản lý của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội (PC64, Công an tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin người dân cung cấp, hơn 12 giờ trưa 31-1, chiếc xe ô tô bán tải mang biển số xanh (47C-2705), hai bên hông xe dán hàng chữ "Cảnh sát trật tự" Công an Đắk Lắk, phía sau thùng xe chở các chậu mai cảnh liên tục tuýt còi vượt các xe chạy cùng chiều phía trước.

Chiếc xe xuất phát từ khu chợ hoa xuân (quảng trường TP Buôn Ma Thuột) chạy trên trục đường Lê Duẩn về hướng ĐH  Tây Nguyên (phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột).

Xe CSTT chở đầy cây cảnh sau thùng, chạy tốc độ cao bị người dân quay clip.

Sự việc gây phản cảm, người dân đã quay lại clip. Chiếc xe này khi đến gần khu vực Trường ĐH Tây Nguyên thì rẽ vào một con hẻm rồi mất hút. Theo tìm hiểu, trụ sở Phòng PC64 đóng tại số 26 Hai Bà Trưng (thuộc phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột). Do đó người dân nghi ngờ lực lượng CSTT lạm dụng xe công vào mục đích vận chuyển hàng hóa cá nhân.

Chiều 1-2, làm việc với một lãnh đạo Phòng PC64 để xác minh thông tin sự việc, tuy nhiên vị này từ chối cung cấp thông tin với lý do… “phải được sự cho phép” của Ban Giám đốc công an tỉnh. “Có thể anh em đi làm rồi tranh thủ. Khu vực ĐH Tây Nguyên không có nhà của lãnh đạo công an nào cả” - vị lãnh đạo này phân trần.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.