Xe cảnh sát bị lật, một nghi phạm trốn thoát

(PLO)- Ngày 11-11, một nguồn tin cho biết những người bị tai nạn trong vụ lật xe cảnh sát tối 10-11 chỉ bị xây xát phần mềm, đều đã được xuất viện và hiện Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đang tạm giữ hai nghi can đánh bạc.

Được biết chiều 10-11, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức mật phục bắt quả tang vụ đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc dĩa tại xã Tân Thành. Ba con bạc được đưa lên xe Uoát của cảnh sát biển số 86A-0525 về trụ sở công an huyện. 

Do xe quá cũ, đường xấu đoạn giáp ranh giữa xã Tân Thành và Tân Thuận, xe bị lật khiến một số cảnh sát áp giải lẫn con bạc bị xây xát nhẹ. Lợi dụng lúc vào trạm xá băng bó, một con bạc đã lẩn trốn. Tuy nhiên, theo Công an huyện Hàm Thuận Nam, danh tính và nhà cửa con bạc này đã được nắm rõ nên cơ quan công an đã thông báo yêu cầu con bạc này ra trình diện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.