Xe buýt lao lên vỉa hè, tông chết người

(PLO)- Một chiếc xe buýt tại Hà Nội bất ngờ lao lên vỉa hè, tông chết người.

Sáng 8-4, đại diện Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết đang phối hợp cùng cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc xe buýt tông chết người đi bộ.

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 10 cùng ngày, xe buýt số 14 do tài xế Phạm Văn Tường (48 tuổi, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) điều khiển đi trên đường vành đai 3 Nam Thăng Long - Mai Dịch.

Khi tới trước cổng khu đô thị Ciputra (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), chiếc xe buýt quay đầu thì bất ngờ lao lên vỉa hè rồi tông trúng anh L.X.B. (31 tuổi, quê Thái Bình) khiến nạn nhân thiệt mạng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội CSGT số 6 có mặt bảo vệ hiện trường, phân làn giao thông đồng thời phối hợp Công an quận Bắc Từ Liêm điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.