Xe bồn lật trên đèo Bảo Lộc, nhựa đường tràn ra quốc lộ

(PLO)- Chiếc xe bồn chở nhựa đường lật ngang trên đèo Bảo Lộc khiến nhựa đường tràn ra quốc lộ 20 gây kẹt xe nhiều giờ liền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-11, lãnh đạo Phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết lực lượng này đang khẩn trương khắc phục vụ xe tải chở nhựa đường lật ngang trên đèo Bảo Lộc.

Theo thông tin ban đầu, gần 15 giờ cùng ngày, xe bồn 29H-14880 lưu thông từ hướng TP Bảo Lộc đi TP.HCM, khi đến KM98 + 600 (QL20) trên đèo Bảo Lộc thì bất ngờ lao vào lề đường rồi lật ngang. Nhựa đường từ trên xe đã tràn ra QL20.

Sau khi bị lật, lực lượng CSGT đã có mặt để phân luồng, cứu hộ chiếc xe bồn và giải tỏa hiện trường để tránh ách tắc giao thông.

CSGT huy động xe ben chở cát để rắc lên lớp nhựa đường nhằm hạn chế trơn trượt, nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.

Hình ảnh người dân cùng với CSGT rải cát chống trơn trượt giữa mưa:

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.