Xe bồn chở 20 tấn xi măng lật ngang giữa phố

(PLO) - Khoảng 5 giờ sáng ngày 19-6, tại ngã tư Nguyễn Hữu Thọ giao với Nguyễn Thị Thập (Quận 7, TP.HCM), chiếc xe bồn mang biển số 51C – 53408 chở khoảng 20 tấn xi măng đã bị lật ngang giữa đường.

Rất may vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm nên không có hậu quả nghiêm trọng. Tài xế xe bồn bị thương nhẹ và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin, các cơ quan chức năng đã có mặt để xử lý vụ việc. Đến 8h30 sáng, công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục.

Thiếu úy Trần Minh Tiến - Đội xử lý tai nạn (Công An Quận 7) cho biết tài xế khai do tránh một xe máy đi ngược chiều nên đã đâm vào con lươn giữa đường khiến xe bị lật.Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Một vài hình ảnh tại hiện trường:

Dải phân cách bị vỡ

Hiện trường được phong tỏa

Nhóm cứu hộ đang làm nhiệm vụ

Xe cẩu được điều đến hiện trường

Kính xe bị nứt vỡ mảng lớn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.