Xe bồn bốc cháy ngay tại cây xăng

(PLO)- Chiều 21-8, sau khi tiếp nhiên liệu cho cây xăng Khải Hoàng 2 (tổ 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) thì xe bồn bùng cháy.

Cụ thể, chiếc xe bồn mang BKS 43C-067.97 do tài xế Trương Công Dũng điều khiển khởi động máy tiếp tục chạy thì bất ngờ phát hiện lửa phát ra từ cabin.

 Đám cháy bùng phát dữ dội khiến chiếc xe bốc cháy và lan ra hai trụ xăng của cây xăng Khải Hoàng 2.

Hiện trường vụ cháy tại cây xăng sau khi xe bồn tiếp nhiên liệu. Ảnh: AK

Sau khi lửa bùng cháy, ba nhân viên cùng người dân nhanh chóng dập lửa bằng bình chữa cháy mini nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động hai xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ đến hiện trường dập lửa. Đến 14 giờ, vụ cháy cơ bản đã được dập tắt.

Theo ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe bồn đã bị cháy hoàn toàn phần đầu và hai cột xăng cũng bị cháy, hư hỏng nặng.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân dẫn đến cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.