Xe ben sụp hố ga giữa đường Nguyễn Văn Quá

(PLO)- Chiếc xe ben chở đất đang chạy trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12) thì bất ngờ bị sụp hố khiến người đi đường hốt hoảng, giao thông ùn ứ.

Thông tin ban đầu, trưa 20-10, xe ben mang biển số TP.HCM chở đất trên đường Nguyễn Văn Quá hướng từ đường Tô Ký về đường Trường Chinh.
Khi đến giao lộ đường Nguyễn Văn Quá - ĐHT11 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) thì bánh sau bất ngờ bị sụp hố ga khiến xe này nghiêng hẳn qua một bên.

Xe ben chở đất lưu thông trên đường Nguyễn Văn Quá bất ngờ bị sụp hố. Ảnh H. Tâm.

Vụ việc không khiến ai bị thương nhưng nhiều người điều khiển phương tiện chạy phía sau hốt hoảng.
Tại hiện trường, miệng hố rộng khoảng 1 m2, bánh sau của xe ben bị lọt xuống sâu. Đất trên xe ben đổ ra đường, giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

Sự cố khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ nghiêm trọng. Ảnh H. Tâm.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt phân luồng giao thông, xử lý vụ việc. Đến chiều cùng ngày, phương tiện đã được di dời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.