Xe ben cuốn cụ bà bán vé số vào gầm ở Bình Chánh

(PLO)- Cụ bà bán vé số đi xe đạp không may va chạm với xe ben và bị phương tiện này cuốn vào gầm, bị thương ở chân.

Thông tin ban đầu, trưa 18-6, cụ bà ngoài 70 tuổi bán vé số đi xe đạp trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ đường Phạm Hùng ra quốc lộ 1.

Khi đến giao lộ với đường Trịnh Quang Nghị (huyện Bình Chánh, TP.HCM), cụ bà cho xe rẽ trái qua đường thì bị xe ben chạy cùng chiều cũng đang rẽ trái qua đường tông trúng.

Cảnh sát sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa các phương tiện về trụ sở để điều tra. Ảnh: H.Tâm

Nạn nhân cùng xe đạp bị cuốn vào gầm, xe đạp bị cán qua gãy vụn, kẹt giữa các bánh xe ben. Cụ bà cũng bị kẹt dưới bánh xe ben, kêu cứu thất thanh.

Tài xế sau đó lùi phương tiện lại để người dân giải cứu, đưa cụ bà đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng ở chân.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa các phương tiện về trụ sở để điều tra. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.