Xe ba gác tông nam sinh viên văng mất nửa xương đùi

(PLO) – Sau cấp cứu bệnh nhân ổn định nhưng nan giải là đoạn xương văng mất quá dài, nếu để chân lại thì chưa biết xử lý như thế nào cho phù hợp.

Sáng nay, TS-BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc BV 115 cho biết BV vừa tiếp nhận nam bệnh nhân TĐH (20 tuổi, Kiên Giang) bị xe ba gác tông văng mất nửa xương đùi chân phải.

Theo TS-BS Phú, sáng 24-5, TĐH - là sinh viên cao đẳng ở Kiên Giang đang đi trên đường thì bị xe ba gác chở hàng chạy tốc độ cao tông vào.

Bệnh nhân được cấp cứu tại BV địa phương, chiều cùng ngày được chuyển lên BV 115. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đùi phải dập nát, tổn thương mạch máu nặng, lộ xương và mất máu nhiều. Kết quả chụp X-quang xác định bệnh nhân mất một nửa xương đùi phải dài 20 cm... Sau cấp cứu bệnh nhân ổn định nhưng nan giải là đoạn xương văng mất quá dài, nếu để chân lại thì chưa biết xử lý như thế nào cho phù hợp.
Theo TS-BS Phú, BV 115 từng nhận nhiều ca bị xe ba bánh tông, tình trạng nhập viện rất nặng, từ bị thương đến tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.