Xe 4 chỗ chở 2 trẻ em bốc cháy ở Tiền Giang

(PLO)- Xe đang chạy trên tỉnh lộ ở Tiền Giang bốc cháy.

Sáng 25-11, trên tỉnh lộ 866B đoạn qua địa bàn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang, xe bốn chỗ 72A-152... do tài xế Nguyên Minh T. (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) điều khiển, chở một phụ nữ và hai trẻ em bất ngờ bốc khói đen từ phần máy xe.

Hiện trường vụ cháy ô tô. Ảnh: HÀ HUY

Khi được người dân phát hiện đuổi theo thông báo, tài xế T. dừng xe rồi dùng bình chữa cháy trên xe cùng người dân ven đường mang bình chữa cháy mini ra phụ chữa cháy.

Sau khi dập tắt lửa, xe bị hư hỏng nặng phần đầu và phần máy. Ảnh: HÀ HUY

Trong thời gian ngắn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng trên phần đầu máy xe và nước sơn xe có nhiều nơi bị lửa đốt cháy.

Vụ cháy chỉ gây thiệt hại tài sản nên tài xế xe không trình báo cơ quan chức năng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.