Xác người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn

(PL)- Sáng 9-1, một số người đứng dưới chân cầu Kinh Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) câu cá thì thấy thi thể một người đàn ông trôi lênh đênh trên sông Sài Gòn.

Lực lượng chức năng có mặt tiến hành đưa xác người xấu số vào bờ. Nạn nhân khoảng 38 tuổi, mặc áo xanh, quần dài, hiện chưa thể xác định danh tính bởi trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

 

Khu vực nơi phát hiện xác người đàn ông trên sông Sài Gòn. Ảnh: XN

Cùng ngày, Công an huyện Bác Ái (Ninh Thuận) cho biết đang điều tra vụ một thi thể bị chết cháy tại chòi rẫy của bà Ha Ra Thị Phính thuộc thôn Rây, xã Phước Chính. Nạn nhân được xác định là bà Phính, chủ rẫy.

Theo thông tin ban đầu, chiều 8-1, ông Katơ Tuân (ngụ cùng thôn) đem thức ăn lên rẫy cho mẹ vợ là bà Phính thì thấy chòi rẫy đã cháy rụi. Trong đống tro có một hộp sọ, vài mảnh xương cột sống. Anh Tuân liền báo cho công an đến điều tra, khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, cơ quan công an nhận định có thể do trời tối, lạnh nên bà Phính đốt củi sưởi ấm rồi ngủ quên. Lửa bén cháy chòi rẫy khiến bà Phính bị thiêu rụi.

XUÂN NGỌC - M.TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.