Xác nạn nhân bị tai nạn giao thông nằm cách hiện trường… 5 cây số

(PLO)- Ngày 7-12, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ một vụ tai nạn giao thông chết người vô cùng bí ẩn tại Km 1681+600m QL1A thuộc địa bàn thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc.

Cụ thể, khoảng 1 giờ 30 ngày 6-12, tại địa điểm  trên người dân phát hiện xe máy mang biển số 86B3-112.29 nằm bên lề đường. Hiện trường có nhiều vết cày trên dải phân cách giữa đường và vết cày trên mặt đường dài khoảng 50 m kéo dài từ dải phân cách đến vị trí xe máy giống như một vụ TNGT.

Hiện trường vụ TNGT có nhiều bí ẩn. Ảnh: Phương Nam

Cạnh xe máy có một đôi giày nam, một nón bảo hiểm màu xanh. Nhận được tin báo, Công an xã Hồng Sơn có mặt tại hiện trường và dùng đèn pin tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bất cứ dấu vết nào của nạn nhân.

Bất ngờ, cùng thời điểm trên cách đó 5 km, cũng trên QL1A tại km 1675+500 thuộc địa bàn thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, một nhóm thanh niên đi chơi về khuya phát hiện trên đường có một nam thanh niên nằm ngửa, người đầy máu nằm trên làn đường dành cho ô tô. Lập tức nhóm thanh niên này vội đến Công an xã Hồng Liêm để trình báo.

Khi nhóm người này cùng lực lượng công an xã trở lại hiện trường thì xác của nạn nhân đã nằm cách vị trí phát hiện ban đầu khoảng 200 m. Thi thể nạn nhân bị biến dạng nghi do có xe ô tô cán qua. Tung tích nạn nhân ngay sau đó được người thân nhận diện tại hiện trường là Đặng Văn Nhân, 25 tuổi, thường trú tại thôn Liêm Bình, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc.

Người thân của Nhân cũng xác nhận xe máy 86B3-112.29, đôi giày và mũ bảo hiểm nằm cách đó… 5 cây số là của Nhân. Được biết Đặng Văn Nhân là công nhân đường sắt thuộc ga Sông Lũy ( Bình Thuận ). Đêm bị nạn, Nhân đi cùng nhóm bạn từ Hồng Liêm đi Phan Thiết chơi. Do có việc nên một mình Nhân chạy về trước và gặp nạn.

Cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường tại cả hai vị trí phát hiện xe máy và vị trí phát hiện tử thi. Đồng thời trưng cầu giám định pháp y để điều tra làm rõ vụ TNGT bí ẩn trên. Tại hiện trường từ địa điểm chiếc xe máy nằm trong lề đến nơi phát hiện xác anh Nhân ban đầu không có dấu vết kéo lê hay va chạm nào.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.