Xác minh dấu hiệu phạm tội trong 1 vụ án tại công an quận Ngũ Hành Sơn

(PLO)- Đội Cảnh sát Hình sự bắt khẩn cấp nghi phạm thu giữ tang vật nhưng khi chuyển lên cơ quan có thẩm quyền xử lý thì không chuyển đầy đủ. 

Ngày 11-1, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đang xác minh, điều tra dấu hiệu phạm tội xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng).

Trước đó, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao thụ lý xác minh tố giác về tội phạm theo đơn tố cáo của công dân.

Cụ thể, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt khẩn cấp ba nghi phạm Nguyễn Long Điền, Lư Hồng Vinh, Đỗ Thanh Hiệp và thu giữ nhiều tang, tài vật nhưng khi sơ kết chuyển vụ án đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì nhiều tài sản có giá trị thu giữ từ nghi phạm đã không được Cơ quan CSĐT công an quận Ngũ Hành Sơn chuyển đầy đủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.