Xác định được người dọa giết phóng viên báo Tiền Phong

(PLO)- Công an đã xác định danh tính những người gọi điện dọa giết phóng viên báo Tiền Phong tại Đắk Lắk.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-7, tại cuộc họp do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, Đại tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp thông tin liên quan vụ PV báo Tiền Phong bị dọa giết.

Cuộc họp báo do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức chiều 10-7. Ảnh: VŨ LONG

Cuộc họp báo do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức chiều 10-7. Ảnh: VŨ LONG

Đại tá Nguyễn Văn Quy thông tin: Tháng 5-2023, nhận được phản ánh có tình trạng mua bán đất nông nghiệp trái phép để san lấp mặt bằng thi công một số đường giao thông tại địa bàn xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, phóng viên Nguyễn Văn T (báo Tiền Phong) nhập vai người có nhu cầu mua đất để điều tra thu thập thông tin viết bài.

Ngày 5-5, ông T gặp ông Nguyễn Công H (50 tuổi, ngụ xã Ea Ktur) tự giới thiệu muốn mua đất để san lấp mặt bằng. Theo ông T nắm được thì ông H là người có nhu cầu bán đất.

Ông H nói đã bị chính quyền xử phạt vi phạm hành chính, hiện không còn nhu cầu bán đất. Ông nói sẽ giới thiệu cho ông T nếu biết người có nhu cầu bán đất. Ông T cho ông H số điện thoại di động để liên hệ.

Ông Nguyễn Công H, sau khi gặp ông T thì không biết ông T là ai, chỉ nghe giới thiệu tên H. và nghi ngờ ông T định gài bẫy mình việc bán đất trái phép.

Sau đó, ông H nghe tin có nhà báo, phóng viên đến địa phương thu thập thông tin liên quan đến việc mua bán đất trái phép tại địa bàn xã Ea Ktur. Cho rằng mình bị phóng viên gài bẫy để vi phạm, nên khoảng 20 giờ 15 ngày 18-5, tại nhà của ông Phạm Sỹ M (ngụ xã Ea Ktur), ông Nguyễn Công H mượn điện thoại của ông Phạm Sỹ M gọi đến số điện thoại của ông Nguyễn Văn T có lời nói đe dọa, xúc phạm, lăng mạ ông và gia đình.

Tiếp đó, ông Phạm Sỹ M tiếp tục dùng số điện thoại trên gọi đến số điện thoại ông T và có lời nói đe dọa, xúc phạm, lăng mạ ông T.

Tại cơ quan điều tra Công an huyện Cư Kuin, ông Nguyễn Công H và ông Phạm Sỹ M đã thừa nhận hành vi của mình, phù hợp với lời khai của người tố giác và những tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ.

“Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để củng cố hồ sơ, đề nghị xử lý đúng theo quy định của pháp luật”- Đại tá Nguyễn Văn Quy thông tin thêm

Cũng theo Đại tá Quy, hiện nay cơ bản đã xác định được những người liên quan vụ việc và những người này đã thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, công an cần xác minh, làm rõ thêm hai người này có biết đó là nhà báo hay không để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.