Xác định 5 nghi can trộm dưa và phá nát ruộng dưa hấu

(PLO)- Sau khi ăn trộm dưa hấu bị người dân bắt được và nhắc nhở, nhóm 5 thanh niên bực tức, sau khi uống rượu thì quay lại hái trộm dưa và phá nát những quả dưa sắp cho thu hoạch. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-7, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, về vụ người đàn ông khóc ngất trên ruộng dưa đỏ bị phá hoại, đã xác định được năm nghi can.

Đó là Chu Văn Cường (20 tuổi), Chu Minh Nam (18 tuổi), Nguyễn Trọng Tấn (17 tuổi), Nguyễn Đức Phong (18 tuổi), Lê Trung Huấn (18 tuổi) cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu.

Chu Văn Cường tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Chu Văn Cường tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Năm thanh niên trên đang bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và hành vi hủy hoại tài sản.

Như PLO đã thông tin, ông Phan Văn Tôn (66 tuổi, trú thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) làm nông nghiệp thuộc diện khó khăn. Thời gian gần đây, vợ chồng ông trồng một sào dưa hấu trên cánh đồng xã Diễn Kỷ.

Ông Phan Văn Tôn nằm khóc trên ruộng dưa hấu bị trộm và phá hỏng.

Ông Phan Văn Tôn nằm khóc trên ruộng dưa hấu bị trộm và phá hỏng.

Khi vườn dưa sắp đến ngày thu hoạch vợ chồng ông phải cắt cử nhau canh cả ngày.

Trưa 3-7, sau khi trở về nhà ăn cơm rồi quay lại, ông Tôn phát hiện vườn dưa bị hái trộm những quả lớn và phá nát những quả nhỏ còn lại.

Quá uất ức, buồn bã, ông Tôn gục xuống ruộng, nằm khóc ngất bên những quả dưa đỏ bị phá vỡ nát.

Một số người dân chứng kiến cảnh trên đã quay clip, đưa lên mạng xã hội. Nhiều người lên án, bất bình việc làm của kẻ xấu và kêu gọi quyên góp giúp đỡ vợ chồng ông Tôn được hơn 50 triệu đồng.

Cường, Phong, Nam, Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Cường, Phong, Nam, Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Sau khi tiếp nhận tin báo của ông Tôn, Công an huyện Diễn Châu đã vào cuộc điều tra, truy tìm được 5 nghi can trên.

Quá trình điều tra, công an xác định trưa 2-7, nhóm người nói trên đã trộm dưa hấu của gia đình ông Tôn thì bị phát hiện và được người dân nhắc nhở. Tuy nhiên, nhóm này tỏ thái độ bực tức và sau khi uống rượu thì trưa ngày 3-7 đã quay lại ruộng dưa hấu của gia đình ông Tôn nhằm trả thù.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục tập trung điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.